Sao mày không đi hỏi bọn lãnh đạo công ty cây xanh, là chúng nó bỏ bao nhiêu tiền mua hoa Đà Lạt, đem chưng ở Hà Nội, rồi không chăm sóc để cho hoa héo khô héo quắt treo lơ lửng khắp phố trông rất ghê tởm ? Nó cho thấy lòng dạ những kẻ "chơi hoa" như chúng mày đấy ! Chúng mày nên mời người dân đem hoa về nhà mà chăm sóc, không thì thôi lần sau đừng có chưng hoa nữa. Cái quân lòng dạ giả dối, giấu cách nào nó cũng cứ lòi ra !
Những kẻ 'hôi' hoa làm gì có tư cách mà chơi hoa
(VTC News) - Hoa là kết tinh cái đẹp của đất trời, cho nên những kẻ đã đi “hôi” hoa trên đường thì làm gì có tư cách mà thưởng lãm hoa.
Tưởng nỗi xấu hổ về nhiều tính 
cách xấu xí của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế đã đủ để gặm nhấm 
cho cả thế hệ, tái diễn bằng hình ảnh người dân đổ xô lấy hoa trang trí 
trước khách sạn JW Marriott, Hà Nội ngay khi Tổng thống Trump rời đi sau
 Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Mấy
 tiếng trước, còn là cờ hoa rực rỡ đứng vẫy chào người đứng đầu Nhà 
Trắng thể hiện lòng mến mộ, hiếu khách, mấy tiếng sau đã bộc lộ bản chất
 lật lọng “ăn cướp” không hơn, phá tan hoang cảnh đẹp trang trí đón 
khách, thể hiện đúng tính cách và lối tư duy hoang dã, không muốn làm 
chỉ muốn hưởng thụ của không ít người.
  
Vài
 hôm sau nữa, cảnh tượng tương tự tiếp tục diễn ra tại con phố Kim Mã, 
Hà Nội. Những chậu hoa sặc sỡ, mát mắt, cầu kỳ được bày biện trang trí 
cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều nhanh chóng chỉ còn trống trơn vài 
chiếc lá gãy nát, dấu chân trên bãi đất vương vãi, hoàn toàn không còn 
dấu tích 1 chậu hoa nào từng tồn tại trên giá đỡ.
Trang
 trí đẹp đẽ đón khách – khách đi thì phá phách đạp đổ trở lại trạng thái
 ban đầu, nghĩa là bản thân những người sinh sống ở nơi đó sống trong sự
 nhếch nhác quen rồi nên chỉ cần vỏ bọc đẹp mặt lúc nhà có khách là 
được? Những khách quý của đất nước mà đọc được những dòng tin này, thì 
người Việt, hẳn là sẽ trở nên nhục nhã đến hoàn hảo, khi không che giấu 
nổi bản chất bệ rạc của mình.
Không biết những kẻ ấy, có biết mình không xứng đáng ngắm hoa? Đã “hôi hoa”,
 cướp hoa, thì thấy vẻ đẹp của hoa như thế nào? Hay chỉ thấy hả hê như 
một loại chiến lợi phẩm không mất tiền được mang về nhà? Phải nói, là 
một loại ăn cướp ngang nhiên và trắng trợn mới đúng.
Tác
 giả Vương Trí Nhàn, ở chương 6 của “Người Việt xấu xí” – một cuốn sách 
thẳng thắn chỉ ra những thói hư tật xấu của người Việt đã dùng cụm từ 
“Đời sống hàng ngày hủ bại tầm thường” để miêu tả một nét tính cách của 
người Việt.
“Lười nhác, không giữ 
danh dự, chỉ tham lam chạy theo những giá trị tầm thường” – của mấy chục
 năm trước và vài chục năm sau nữa, vẫn cứ như một đặc điểm nhận dạng, 
khi tư duy “của chùa là của mình”, “cái gì ngoài đường đương nhiên là 
của mình”- dần định hình tính cách và bản chất của một bộ phận không nhỏ
 người Việt.
Đặc sản “hôi của"
Từ bia đến hoa, từ ngô đến xăng dầu, không một cái gì người Việt không “hôi’’, định hình một thứ tư duy ăn cướp trắng trợn.
Từ bia đến hoa, từ ngô đến xăng dầu, không một cái gì người Việt không “hôi’’, định hình một thứ tư duy ăn cướp trắng trợn.
Giáo
 sư ngôn ngữ Frank Trịnh Nguyễn thuộc ĐH Western Sydney bất lực kể lại, 
ông đã mất nhiều năm tìm cách dịch hai từ “rải đinh” và “hôi của”
 sang tiếng Anh cho cuốn từ điển mới mà bất thành. Bởi đơn giản, trong 
một thế giới văn minh, những hành động được đánh giá vào hàng chưa tiến 
hóa hết như vậy, tưởng đã thoát thai từ kiếp nào, nghĩa là sẽ không ai 
có ý niệm về nó.
Nhưng BTV truyền 
hình người Nga, lại có một định nghĩa đơn giản hơn khi chứng kiến cảnh 
tượng nhốn nháo người Việt hôi bia ở Đồng Nai hồi năm 2013: “Cái gì anh 
đánh rơi coi như là đã mất…Và nỗi đau khổ của một người, trở thành niềm 
vui của rất nhiều người.”
Đám đông 
lao vào cướp 1.500 thùng bia, thậm chí mang cả xe ba gác đến chở bia đi 
hân hoan niềm vui trước cái chắp tay van xin khóc lóc của tài xế, trở 
thành tin tức nóng nhất trên nhiều kênh truyền hình thế giới thời điểm 
đó.
Những người Việt biết hổ thẹn, 
đã phải cúi mặt. Nhưng giáo sư Frank Trịnh Nguyễn, có lẽ có thêm một 
chút tư liệu để phục vụ cho quá trình chuyển ngữ, từ sự gợi ý của BTV 
người Nga.
Nỗi xấu hổ – tương đồng 
với những đặc sản của người Việt trên nhiều phương tiện truyền thông thế
 giới, khi liên tiếp những vụ hôi hoa sau một buổi khai trương siêu thị ở
 TP.HCM, hôi ngô ở Đồng Nai, hôi hoa ở Hà Nội…được nhiều kênh tin tức 
lấy lại, đăng tải, kèm những lời bình luận đầy khó hiểu.
Video: Xôn xao clip dân đổ xô vơ vét hoa sau thượng đỉnh Mỹ - Triều
https://vtc.vn/nhung-ke-hoi-hoa-lam-gi-co-tu-cach-ma-choi-hoa-d461431.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire