vendredi 21 août 2020

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường nhiễm trùng nặng hơn

 PLS : Tại sao ông Thái Bằng Giang này ổng chữa bệnh cho thằng bé bị bỏ rơi ở hố ga, đã để cho nó bị chết rồi, mà các bác lại còn đưa thằng bé này cho ổng chữa ? Các bác có khôn hồn thì chuyển ngay nó sang bệnh viện Nhi Trung ương giùm tôi đi có được không ? Không thì cứ tranh nhau công đức, rồi nó có bề gì, thì lại thành ra công cốc ?

 
Hồi xưa ông Đông A ổng có nói là, bệnh viện nào mà để cho trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng, thì nói cho ổng biết để ổng xử họ !

 

 

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường nhiễm trùng nặng hơn

Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng Khoa sơ sinh, Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết sau 3 ngày điều trị, đến hôm nay, bé tỉnh táo, không sốt, tự thở, chi ấm, mạch rõ, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, gan và lách không to. Tuy nhiên, do dấu hiệu nhiễm trùng tăng lên, các bác sĩ đổi kháng sinh điều trị. Bệnh nhi tiếp tục ăn sữa qua sonde và nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần.

be so sinh bi bo roi o khe tuong nhiem trung nang hon hinh 1

Bé sơ sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh:Thế Quỳnh

Bác sĩ Giang nhận định, tình trạng nhiễm trùng có thời gian ủ bệnh lâu. Ban đầu bệnh nhi không có dấu hiệu nhiễm trùng, song phải đến vài ngày sau mới xuất hiện dấu hiệu, chẩn đoán bằng xét nghiệm. Biểu hiện lâm sàng bệnh nhi vẫn bình thường.

"Chúng tôi phải theo dõi rất thận trọng", bác sĩ nói. "Một đứa trẻ sơ sinh bị vứt ngoài môi trường như vậy rất nhiều rủi ro, không thể tiên lượng được điều gì".

Những ngày tới, các bác sĩ tiếp tục tiến hành các xét nghiệm để theo dõi mức độ nhiễm trùng của bé.

Ngày 18/8, cơ quan chức năng ở thị trấn Trâu Quỳ đã phá khe tường để mang cháu bé bị bỏ rơi ra ngoài, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi ấy bé mới một ngày tuổi./.

https://vov.vn/tin-24h/be-so-sinh-bi-bo-roi-o-khe-tuong-nhiem-trung-nang-hon-1086507.vov

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire