dimanche 3 avril 2016

Đường Về Hai Thôn


2 commentaires:

  1. Chị ơi em chủ động hỏi bài và bắt đầu học, mong chị sắp xếp dạy cho em nhiều. Em lấy bài trong cuốn cours de langue của G. Mauger
    Em đưa bài viết trong đó Chị em mình cùng phân tích từng câu, về ngữ pháp rồi sau đó về nhà em dịch và chị sửa

    Les chambres, la salle de bains
    Pour aller au premier estage, nous presons l'escalier, car la maison n'a pas d'ascenseur(m).
    Combien de chambres(f) ( ou: de chambres à coucher) avez-vous, Madame?
    - Deux au primier (ou:au primier estage) deux au second.
    - Voici ma chabres, dit la petite Heslene. Voici la chambres de mes parents. Pierre cou-che au second.
    Mme Vincente ạjoute: "Au second, nous avons aussi une chambres d'amis. L'annee der-niere nos ami Legrand son arrive de Paris. Ils sont passe deux mois à la maison." đoạn văn còn nữa, nhưng em lấy đoạn đầu. Đoạn sau để bữa khác. Chị phân tích câu, động từ, tính từ, danh từ sở hữu, đại từ phản thân...
    Cảm ơn chị.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Tuyệt vời, merci macngon :-) Tính chị là cứ phải có cảm hứng chị mới làm được :-D :-D không thì chị cứ loanh quanh ngược xuôi mãi mà không có can đảm. Bài cũ dạy tiếng Pháp thì cũng có nhiều, nhưng lấy lại bài cũ thì chị chán :-)

      Chị cũng định đề nghị macngon là em thấy thích đoạn texte tiếng Pháp nào thì post lên cho chị, rồi chị sẽ phân tích đoạn ấy. Bây giờ để chị đi kiếm một ly café rồi bắt tay vào phân tích nghen !

      Supprimer