vendredi 21 avril 2017

Thanh Sang, Thanh Nga - Mê Linh Biệt Khúc


... Tuy xa nhau muôn dặm dài, nhưng có nhau kề vai trong chinh chiến, dẫu muôn đáng cay chi sờn !

Không biết các bác ra sao chứ tôi xem đoạn này tôi xúc động quá chừng luôn, thật là một trích đoạn kinh điển của cải lương Việt Nam ! Nghệ thuật đỉnh cao, không ngờ hồi ấy họ đã từng diễn được như thế (bây giờ thì không) !

Trưng Trắc (Thanh Nga) rất đẹp và truyền cảm, làm sáng cả sân khấu. Thi Sách cũng rất đẹp trai có phải không ạ ? :-) Nhưng tôi thấy ảnh diễn thật sự hay, Thi Sách rất là dịu dàng tình cảm. Thanh Nga cũng có hai lúc diễn rất đẹp, đó là khi ảnh hát "tuy xa nhau muôn dặm dài, nhưng có nhau kề vai..." thì cổ quay lại xáp tới gần đặt tay lên ngực ảnh rất là tự nhiên, mà ảnh cũng có vẻ rất là thoải mái :-), lúc kia là khi cổ vung tay chỉ mặt "quân thù gieo bạo tàn". Còn Thi Sách thì di chuyển xung quanh cổ, hai người cứ hơi rời nhau ra lại xáp lại gần, cổ quay bên này bên kia là ảnh luôn quay theo không rời. Khi ảnh hát "đêm nay có xa nhau" thì nâng tay nàng lên rất là âu yếm, "cho ngày mai ta lại gần" thì ảnh buông tay ra nhưng đưa tay kia ôm lưng nàng, còn tay cầm kiếm thì đỡ lấy tay buông ra. Thật là tình tứ quyến luyến không rời ! Khi từ biệt phu nhân rồi còn quay lại nhìn thêm một lần nữa :-)

Còn dàn nhạc thì chơi hay quá có phải không ạ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire