mercredi 28 septembre 2016

Miss Grand Vietnam 2016 :-)

Hi Loan,


Nếu chuẩn bị trang phục không kịp, thì Loan lấy luôn đồ Yến Nhi đã chuẩn bị :-D và nói cổ là "khi về chị sẽ xin hậu tạ" ! Hai người size gần như nhau, chắc ổn, có gì Loan nhờ nới ngực ra xiết eo lại một chút là vừa.

Song song đó, Loan vẫn chuẩn bị đồ của Loan, có gì gởi sau. Audrey còn trẻ, chắc ảnh sẽ làm việc nhanh thôi :-) Vả lại trong tủ đồ có sẵn của nhà tạo mẫu, chắc Loan phải chọn được đồ đẹp chứ? Lộng lẫy và rực rỡ (và thân thiện), đó chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của người phụ nữ (đấy là ý của ông Nguyễn Đình Thi trong bài "Lá đỏ" mà mình chưa kịp kết thúc ấy!) Loan nhớ phải chọn đồ theo phong cách ấy. Lộng lẫy và rực rỡ, mãnh liệt như là chiến tranh, nhưng người phụ nữ là biểu tượng của hòa bình.


Mình gợi ý Loan như vậy thôi, nhưng mình biết Loan rất thông minh, và là một chuyên gia sắc đẹp, mọi lựa chọn và quyết định của Loan đều đúng !

Bon courage Miss Grand Vietnam 2016 !



Nhắm ngôi Hoa Hậu nghen ! Đẹp quá đẹp :




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire