lundi 30 décembre 2013

Đêm đông chim hót


Mấy đêm buồn khó ngủ
Gần sáng nghe chim kêu
Hót ríu ra ríu rít
Mà lòng thêm lo âu
Chim ơi mày ở đâu
Mày phải bay từ lâu
Về miền nam rồi chứ
Thấy trời còn ấm quá
Tưởng là đang thu hả
Hay là mày còn nhỏ
Bố mẹ mày bỏ rơi
Mấy hôm nay trời đẹp
Mặt trời sưởi ấm thôi
Nhưng mà vài bữa nữa
Rồi mày xem tuyết rơi
Rồi trời lạnh cóng râu
Mày kiếm ăn ở đâu
Tao nghĩ mày chết chắc
Có gì vui vẻ đâu
Hay muốn vào nhà tao
Tao mở cửa cho vào
Rồi tao nuôi mày suốt
Cho đến mùa xuân sau
Nhưng mày chẳng dám đâu
Tao biết mày nhát cáy
Mở cửa ra một cái
Là mày trốn mất tiêu
Thế mà chẳng biết sợ
Ríu rít hót vui sao
Mày làm tao khó ở
Đang buồn lại thêm rầu


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire