mardi 24 décembre 2013

Mỗi ngày

Nếu mà anh biết được
Niềm vui trong tim này
Mỗi sớm mai thức dậy
Em nghĩ đến anh ngay

Em nghĩ trên đời này
Có một người hiền dịu
Thật thông minh nhân hậu
Lại yêu mình em thôi

Là em đã mỉm cười
Đã thấy lòng vui lạ
Đã muốn làm tất cả
Đẹp lòng anh, anh ơi

Mình ráng thật xinh tươi
Và luôn luôn khoẻ mạnh
Cũng phải hơi đức hạnh
Kẻo chàng ghen lôi thôi

Mình phải chăm thể dục
Cùng là chăm học hành
Để khoe tài thông minh
Khiến cho chàng nể phục

Rồi lại phải chăm con
Rồi phải nấu ăn ngon
Rồi suốt ngày lau dọn
Bận luôn chân luôn tay
Thôi em dừng ở đây
Kẻo thơ bớt lãng mạn




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire