mercredi 18 décembre 2013

Tiếc gì


Tiếc gì em một bài thơ
Để cho giá buốt thêm ngơ ngẩn sầu
Ước gì mình được bên nhau
Dẫu cho bão táp bể dâu cũng đành
Thì thôi thôi biết phận mình
Trông trăng trăng lạnh, mơ tình tình xa
Chỉ mong làm một đoá hoa
Tim ai ấp ủ mặn mà yêu thương
Bước đi trên dặm đường trường
Mà lòng ấm một tình thương vô cùng
Những khi mưa gió não nùng
Biết người có nghĩ muôn trùng cách xa
Thương anh một đấng tài hoa
Mến anh một tấm bao la chân tình
Say vì lời nói hữu tình
Yêu mà chẳng biết sao mình lại yêu

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire