lundi 9 décembre 2013

Rộng lòng, hẹp lòng

Hehe, bắt chước cách đặt tít của CH, cho nó vừa lòng ban kiểm duyệt!


Vụ hôi bia Tiger, mọi người phẫn nộ, nhục nhã, đau đớn cho nhân tình thế thái... Tôi thì nghĩ mình nên rộng lòng với người khác, vài lon bia vặt, có sá gì. Họ nhặt đi coi như họ dọn dẹp giùm mình. Bác bán bia thì phải lo mua bảo hiểm chứ đừng có đổ nó lên đầu nhân viên.

Vụ ông Nelson Mandela qua đời, vài chục bác hẹp lòng cất giọng ca ngợi ông ấy, so sánh tưởng là khéo để mà chê bai tướng Giáp. Tôi cũng thử nghĩ xem có đúng vậy không, mà nghĩ mãi vẫn chưa ra, hehe. Ở dưới suối vàng, bác Giáp chắc vẵn cười tươi như hoa, mà bác Mandela chắc cũng hơi mắc cỡ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire