vendredi 20 décembre 2013

Viết thư tình - Mỹ Châu


http://cailuongvietnam.vn/music/listenone/3760/VIET-THU-TINH/

http://www.youtube.com/watch?v=jfCIJEV-EZs

Theo dấu hài người về xa
Đi khi quê hương đợi chờ
Đêm trông mặt trời, từng mặt trời soi sáng ven đô
Ngồi biên thư gởi anh chốn đó
Lạnh đêm nay lạnh không phải lạnh vì gió

Thư đến từng nẻo người qua
Vẫn non đôi câu vụng về,
Khi chưa được về
Đọc thư tình anh nhớ em nghe
Đường anh đi vì yêu đất sống
Đường em đi còn trông ngóng mãi không ngừng

Viết bức tâm thư gởi người đi ngoài gió cát
Trời rưng rưng từng giọt hỏa châu buồn
Người ra đi cho tình nước vẹn toàn
Dâng đời trai cho sông hồ bốn biển
Nguyện với lòng đi nối lại tình thương
Tình chúng mình giờ ngăn cách đôi phương
Kẻ mong đợi người đi ngoài sương gió
Chưa hẹn hò sao vẫn nhớ vẫn thương,
Chưa nói tiếng yêu sao lòng nghe lưu luyến

Mưa nhè nhẹ bay bay ngoài song cửa
Mưa gió người ta chắc lạnh hơn nhiều
Ở giữa rừng sâu hay chóp núi lưng đèo
Những đêm buồn trời điểm ánh sao thưa
Gió ngàn thổi lá rừng bay theo gió
Anh có biết rằng ở chốn xa xăm
Có một người em gái nhỏ
Ngồi giữa đêm buồn nghe mưa gió
Viết thư tình cho kẻ ở miền xa

Đời nhiều mơ nên vẫn mơ
Khoảng cách đâu xa, tầm tay đợi chờ
Cho nên trót đã một lần ta biết ta
Tuy muộn màng nhưng mặn nồng

Ta bước chậm vào đường yêu, nên chi ưu tư thật nhiều
Đôi khi hỏi lòng chuyện lâu dài biết có vui không
Mình cho nhau thời gian chắc đó
Buồn hay vui đời xui bất chợt đâu ngờ

Anh ơi dù sương gió thời gian có làm chất chồng thương nhớ
Em vẫn chờ đợi ai quản chi tháng rộng năm dài
Mong sẽ cùng ai đi trọn đường trần
Dù năm tháng có làm hoa xuân héo hắt
Dù người đi còn biền biệt cuối trời xa
Dù buổi tao phùng cũng chỉ là ước mơ
Em vẫn mở rộng vòng tay chờ đợi
Buổi anh đi chỉ mình em đưa tiễn
Cũng chỉ mình em ra đón buổi anh về

Anh ơi bây giờ anh ở đâu
Giữa rừng sâu hay tiền đồn biên giới
Những lúc dừng chân giữa rừng sâu không lối
Có nghe lòng thương nhớ bâng quơ
Có nhìn sao trời lạc lõng đổi ngôi
Mà thầm nguyện lời mơ ước
Có mong một ngày mai không còn ngăn cách
Tay trong tay mà không nói nên lời
Đêm đã dần phai góc trời xa hửng sáng
Gởi thơ em gởi cả lòng
Cho người dầu dãi gió sương phương trời

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire