Còn vụ giàn khoan, thì ta phải khéo léo, cứ liên tục đánh võ mồm trước đã. Các bác cứ lớn tiếng dọa tịch thu giàn khoan nếu TQ không rút ra. Hàng ngày các bác cứ cho tàu kiểm ngư lượn tới lượn lui, chĩa loa vào nói inh ỏi vào giờ ăn giờ ngủ của chúng (phát huy thế mạnh của loa phường). Cứ đêm đến thì các bác làm bộ hung hăng, cho chúng mất ăn mất ngủ. TQ không quen đi biển đâu, các bác tưởng tượng ở xứ lạnh, ban đêm ai mà muốn ra biển làm quái gì, ở nhà ôm vợ cho sướng. Cho nên phải đi biển là chúng khổ lắm. Còn dân mình ở xứ biển ấm, ngụp lặn quen rồi. Các bác cứ cầm cự chắc vào, người nào giữ được lâu hơn, là người ấy thắng. Chứ cứ nghe chúng chọc tức là xông vào đánh nhau thì chúng mừng quá.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/07/090707_xinjiang_newprotest.shtml
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire